"Vì lo lắng lây bệnh từ chồng, tôi đi khám và bất ngờ trước thông báo của bác sĩ"
Cách đây nửa tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một nhân viên quán karaoke. Khi biết, họ đã qua lại được 3 tháng. Chồng xin lỗi và mong tôi tha thứ, nhưng tôi không đồng ý, lập tức về nhà mẹ đẻ và để lại đơn ly hôn. Anh không ký, coi như chúng tôi ly thân. Sau đó, tôi đi khám vì lo sợ lây bệnh. Khi bác sĩ hỏi tôi có thai, tôi ngỡ ngàng. Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đang mang thai 9 tuần và em bé phát triển khỏe mạnh.
Tôi và chồng kết hôn 5 năm nhưng chưa có con do nguyên nhân từ tôi. Sau nhiều nỗ lực chữa trị mà không thành công, chúng tôi đã gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi tình cảm vợ chồng gặp trục trặc, tôi lại phát hiện mình có thai. Tôi thông báo cho chồng, và anh ấy nhanh chóng đến viện, rõ ràng rất vui mừng. Anh đưa tôi về nhà mẹ đẻ và chân thành xin lỗi, mong tôi tha thứ vì con. Tôi muốn con có bố, nhưng nỗi đau bị phụ bạc vẫn còn. Tôi nên tha thứ cho chồng không?
Source: https://afamily.vn/so-lay-benh-tinh-duc-tu-chong-nen-toi-di-kham-vua-nghe-bac-si-thong-bao-ma-toi-nghen-ngao-vo-oa-20211204183213455.chn